-
6.8Cung Thiếu Nhi Hà NộiHaizzz. Mình phải kể cho các bạn một câu chuyện là lúc mình đi đến đây ở đây đông nghịt người, đứng chờ lòi mỡ ra mới được order và nhận đồ ăn. Cái món bánh trứng gà non kia kìa rõ ràng là mình order vị matcha với kem vani. Thế quái nào người ta làm thành vị bình thường với kem matcha. Mình đã nói với nhân viên 3 lần xong có lẽ do quá đông nên não họ chưa cập nhật kịp nên người ta chả hiểu mình nói gì. Thôi thì lại phải ăn chứ biết làm sao. Chỗ bán tok và kimbap các kiểu còn đông hơn vì gian bán dài rộng nên mình không phải chờ lâu, đứng tí gọi món là có luôn. Ăn tok cay lè lưỡi. Cái cốc này 30k đấy chứ đừng đùa mà có: tok, xúc xích, 4 quả trứng chim cút, cà rốt và hành. Cay lắm lắm luôn nên là bọn mình gọi trà sữa Bubble Tea uống. Gọi vị trà sữa bạc hà uống cũng ổn. Cái mình thích nhất là anh bảo vệ đi sau mình và đập vai mình bảo đeo balo phía trước đi. Đấy là điều bình thường nhưng mà ở một chỗ mà bạn đứng còn khó, chen chân nhau để đi mà còn có bảo vệ ra nhắc cách đeo balo thì đúng là thôi rồi. ...Xem thêm

